Mẹ chồng bất ngờ "lột xác" để giúp con dâu tỏa sáng.
Sau khi đọc bài viết của Ngọc Hân về việc mang bầu, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi đã kết hôn gần 3 năm và trước khi cưới, tôi rất lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhất là khi thấy bạn bè gặp khó khăn. Tôi và chồng, Thành, có hoàn cảnh khác biệt: tôi nghèo còn gia đình anh thì giàu có. Khi yêu, tôi đã gặp mẹ chồng và cảm thấy không tệ, nhưng vẫn lo lắng. Thế nhưng, khi về làm dâu, tôi nhận ra mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Mẹ chồng tôi năm nay 54 tuổi nhưng rất trẻ trung, nhờ chăm sóc bản thân và tính cách hài hước, vui vẻ. Ai cũng khen mẹ trẻ và có làn da đẹp.
Tôi là con dâu mới với làn da bánh mật, lớn lên trong gia đình nghèo nên việc chăm sóc da là điều xa xỉ. Bố tôi từng an ủi rằng da ngăm nhìn lâu sẽ thấy đẹp, nên tôi không quá chú trọng vào việc làm đẹp. Thành yêu tôi vì tính cách thật thà, nếu không có lẽ tôi khó tìm được chồng. Sau khi chăm sóc da tại spa, da tôi mịn màng hơn nhưng không trắng lên nhiều. Vài ngày sau cưới, mẹ chồng gọi tôi riêng và khuyên tôi phải biết giữ chồng bằng cách làm đẹp. Bà cũng kể về những mối tình trước của Thành, cho tôi thấy anh là người đào hoa vì vẻ ngoài điển trai và gia đình khá giả.
Tôi thật sự không ngờ trước khi cưới, chồng mình đã yêu nhiều người và anh giấu diếm để tránh tôi ghen. Khi tôi còn ngây thơ, mẹ chồng đã tặng tôi một hộp kem dưỡng da, bảo rằng bà sẽ giúp tôi cải thiện làn da. Tôi rất cảm động vì sự quan tâm của mẹ chồng. Tuy nhiên, sau gần một tháng dùng kem, da tôi vẫn không sáng lên, khiến chồng tôi cười và nói với mẹ rằng da tôi vốn dĩ không thể trắng. Mẹ chồng quyết định cá cược với chồng tôi rằng bà sẽ giúp tôi trắng lên trong 3 tháng, nếu không anh sẽ rửa bát trong 3 tháng. Thế là tôi lại đứng về phía mẹ chồng trong cuộc cá cược này.
Chiều hôm sau, mẹ chồng gọi tôi lại và bảo: “Chủ nhật này đi tắm trắng nhé, mẹ đã hỏi và tắm trắng 2 lần kèm dưỡng da cấp tốc sẽ giúp con trắng lên ngay. Phải làm cho thằng Thành sáng mắt ra.” Tôi sững sờ, vì trước giờ tôi luôn tiếc tiền, chưa bao giờ dám chi nhiều cho việc làm đẹp. Thấy tôi do dự, mẹ chồng nói: “Tiền mẹ lo, con chỉ cần đi với mẹ thôi.” Nhờ mẹ, tôi lần đầu đến spa, thấy ai cũng trắng nõn nà, còn tôi thì nhìn quê mùa. Mẹ chồng thúc giục tôi phải thẳng lưng. Sau một ngày ở spa và một tuần kiên trì bôi kem, da tôi mịn màng hơn nhưng vẫn chưa trắng lên nhiều. Mẹ chồng không hài lòng, trong khi chồng tôi liên tục than phiền rằng mẹ đang lãng phí tiền và thời gian.
Chồng tôi càng thể hiện sự không quan tâm, mẹ chồng càng sốt ruột và tôi là người chịu thiệt. Không đưa tôi đến spa, mẹ chồng mang về rất nhiều mỹ phẩm cho tôi. Sau lần đầu tắm trắng không thành công, tôi không còn hứng thú, nhưng mẹ chồng vẫn muốn thử thêm hai lần nữa. Tôi luôn tìm cách để tránh. Bà mang về đủ loại sản phẩm khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, sau khi chồng nói chuyện với mẹ, bà không hỏi thêm về việc thoa kem hay uống mỹ phẩm nữa. Dù vậy, da tôi vẫn đẹp hơn, mịn màng và bóng bẩy.
Một lần, mẹ chồng khen tôi "con bé này có duyên thật", khiến tôi vui cả ngày. Giờ, mỗi khi rảnh, chúng tôi lại cùng nhau đi làm tóc hoặc mua sắm. Bà nói chỉ có con trai, đôi lúc thèm có con gái để tâm sự và đi shopping.



Source: https://afamily.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-vi-me-chong-quyet-lam-dep-cho-con-dau-6962.chn